Vợ tôi bị mẹ ruột đánh đập vì suýt gây nguy hiểm cho con.
Tôi và vợ đến với nhau qua mai mối, không có thời gian tìm hiểu, chỉ vì thấy hợp mắt mà thành vợ chồng. Nhà tôi đông anh em nên kinh tế khó khăn, tôi phải về ở rể. Bố mẹ vợ rất tâm lý và tốt với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thiếu ý chí. Vợ tôi vụng về, đi làm được mấy ngày thì bị cho nghỉ. Ở nhà, khi nấu ăn, cô ấy thường bị mẹ chồng phàn nàn và cãi nhau. Dù mẹ chồng nói đúng, vợ tôi vẫn không nghe, còn giận dỗi và bỏ ăn, để tôi phải dọn dẹp. Mặc dù căng thẳng, tình cảm mẹ con họ lại nhanh chóng làm lành.
Tôi cảm thấy khó xử khi đứng giữa cuộc tranh luận của mẹ vợ và vợ mình. Vợ tôi rất vụng về, đi làm chưa được bao lâu đã bị cho nghỉ. Hàng tháng, tôi đều đưa hết tiền cho mẹ vợ giữ, có lẽ vì bà lo tôi sẽ gửi tiền về quê cho bố mẹ. Dù không thích nhưng tôi cũng không bận tâm vì đang sống ở nhà vợ. Từ khi vợ sinh con, nhà mẹ vợ trở nên ồn ào với tiếng khóc của con và mẹ vợ quát mắng. Tôi thương vợ nhưng đôi lúc cũng thấy cô ấy không tự lập được. Có hôm con khóc, vợ tôi vừa nhắn tin vừa nấu ăn khiến tôi rất tức, nhưng tôi cố gắng kiềm chế.
Tôi vừa bế con vừa cố gắng góp ý cho vợ, nhưng cô ấy luôn biện minh cho những sai lầm của mình. Một hôm, khi con ốm, vợ tôi thiếu kiên nhẫn, quát mắng con khi nó không chịu uống thuốc. Cô ấy đã bịt mũi con và dốc thuốc vào miệng, khiến bé bị sặc. Tôi và mẹ vợ vội chạy ra, mẹ vợ đã kịp thời cấp cứu cho cháu. Sau đó, bà tức giận đánh vợ tôi và quát mắng, khiến vợ tôi xấu hổ và muốn dùng tiền tôi đưa cho mẹ để ra ở riêng.
Bà không muốn đưa tiền vì lo vợ chồng tôi sẽ quay về nhờ vả. Tôi đang phân vân giữa hai người phụ nữ và không biết nên xử lý thế nào. Liệu tôi có nên lấy tiền ra ở riêng để vợ đỡ khổ không?



Source: https://afamily.vn/vo-toi-bi-me-de-cam-gay-vut-tui-bui-vi-suyt-hai-chet-con-8414.chn